Friday, April 18, 2014

THEO BƯỚC CHÂN THẦY


ý thơ ta học từ người đi trước
chữ nghĩa ta, là bước sư phụ mình
bước sư phụ, một tài nguyên sáng tạo
từ con tim, giòng máu chảy tri tình
 *
bao năm trời theo chân thầy học chữ
thầy đắn đo, đạo hạnh với từ chương
 mai nếu thấy ánh bình minh sách vở
triễn lãm đi cho thiên hạ xem cùng
 *
lời sư phụ con khắc khi tâm dạ
trên bước đường lãng tử một mình đi
bóng sư phụ sẽ cho con điểm tựa
những ngón tay sửa sắc đẹp tâm thi
 *
ý thơ ta vượt thinh không, ngày tháng
xuyên thời gian nét vẽ khác khan người
trong cảm nhận cuộc đời không sư phụ
thấy tim mình như cuồng vũ, chơi vơi
 đht
 

No comments:

Post a Comment