Sunday, April 27, 2014

MƯỢN

mượn vai cho tóc rũ mềm
mượn tay ôm lấy mông mênh tình đời
mượn anh trêu khúc khích cười
mượn nhau nghe những vợi vời quá xa
*
chiều nay mượn hạt mưa nhoà
ván màn sương khói, âm ba giọng người
mừng mừng, tủi tủi ra khơi
lên thuyền chở sóng vượt thời gian thô
*
em đi buôn muối xây hồ
mượn thêm nước mặn bán cho tâm tình
bữa về, trên khoé rung rinh
đôi ba hạt ngọc tung mình vỡ tan
 *
dưới đèn, đôi mắt ăn năn
nín thinh, rười rượi lổ loang môi mềm
em nhìn hạt nước, mượn thêm
buồn dâng cao khỏi ngọn đêm cây sầu  
*
mượn mình giọt lệ mắt nâu
tìm nguyên hương nhớ thoảng màu đài trang
 
đht
 

No comments:

Post a Comment