Friday, April 25, 2014

HÔM NAY

 
hôm nay mưa, không viết thơ trên lá
trời đang Xuân sao lạnh chạy trở về
nhanh thật nhanh, vấp phải vào sỏi đá
đau khóc ròng, thành cơn mưa lê thê
*
hôm nay nắng, ôm bóng mình luân vũ
mây mĩm cười, nán lại trước giờ bay
com chim ngủ quên trên nhành gầy rễ rũ
đợi chờ bầy, ngồi quán uống cho say
 *
hôm nay gió, tóc rối bời, quay quắt
bắt chước mình đang nhung nhớ trời thương
vài ngọn quấn quýt vai, ôm thật chặt
sợi tôi xa người, nước mắt không ngoan  
*
hôm nay mây như bông gòn nà nõn
tí nắng hồng, hồng như má anh yêu
hồng như môi chiếc hôn nào đã chọn
làm chỗ dừng chân trọ lại một chiều
 
đht
 
 
 

No comments:

Post a Comment