Thursday, April 10, 2014

VẼ GIÙM EM

 
vẽ chiếc hôn trăng trên mái tóc
vẽ nỗi buồn vui trong mắt em
long lanh hàng triệu ông sao rớt
rơi chạm rèm mi, chợt bóng anh
 *
vẽ nắng thương yêu lên khung giấy
nét bút đa tình quyện tư tương
chấm mực thời gian mùa thuở ấy
chấm phá vài Thu nét vấn vương
 *
vẽ sợi mây chiều màu tơ tím
em đan áo nhớ khoác vai thương
mai về nhớ mãi vành môi lịm
anh vẽ giùm em một vị hương
*
vẽ khúc khích cười trên mắt biếc
đang long lanh giọt lệ đa tình
anh vẽ giùm em thơ bất chợt
em cất vào trong một góc tim
 
đht

No comments:

Post a Comment