Monday, April 14, 2014

NHỚ CHIẾC HÔN NGƯỜI



nếu xa lắm, nghĩa là không thể gặp
trên đường về, chỉ có bóng và tôi
bao Thu trước, qua đi không từ giã
những mùa sau, hồn tôi giấu tim người
*
mai tôi về, quãng đường không biên giới
mai tôi về, lòng như đám cỏ hoang
ngăn phòng tim tám góc màn nhện đợi
mắt tôi nhìn, bủa vây lưới đa mang
 *
ai hỏi tôi : sao em còn vẽ mộng
trên cát vàng, sỏi đá đã lưu vong
qua một xứ lênh đênh trời không cổng
chỉ một mùa lửa ấm áp thinh không
*
không, tôi chờ cho đến lần cuối nhịp
tim giá băng, tôi chắp cánh băng trời
bay về phía trăng vẫn luôn hiện diện
dọi chiếc hôn người đậm thắm trên môi
 
đht

No comments:

Post a Comment