Tuesday, April 8, 2014

ĐÊM GỌI TÊN

đêm gọi tên để thức thao đừng dậy
song cửa buồn ngóng những bước chân chim
ánh mờ mờ của ngọn đèn chiếu phải
trong mắt em tia ánh mắt anh nhìn
*
em giụi mắt, thử mình thương hay nhớ
thử mình quên anh được khắc nào chăng
 bàn tay em  chạm vào thân giọt vỡ
không, chỉ cơn sầu đi ngang môi ngoan
*
em lạy trời khi sớm mai thức giấc
hương áo anh vẫn lãng đãng quanh phòng
 tiếng cười anh giữa cơn mơ là thật
xa hay gần, vẫn đó những yêu thương
 *
đêm gọi anh, úp mặt vào lòng gối
vai em run, cảm xúc chảy từng luồng
suối nước mặn, hiền từ mi rơi vội
qua triền đê, ướt cả tóc không ưng
đht

No comments:

Post a Comment