Wednesday, April 23, 2014

TÂM HỒN TRĂNG NON


mở đêm đưa giấc vào ngày
vãi trên đồng gió, ươm vài hạt thơ
em nằm mơ, em nắm mơ
thời gian như đọng trên bờ sông mây
 *
nguồn thơ theo bóng trăng gầy
thương em hon héo, vòng tay đỡ người
lỡ hôm nào bước quên vui
gót trì, chân mỏi, nhìn đời, mi cay
 *
bóng trăng ấm tỏa nồng say
giấc em nũng nịu quen hơi thở Mình
phập phồng lồng ngực hồi sinh
tiếng tim đã vỡ trong đêm thuở nào
*
mở đêm nâng chén rượu đào
mời anh một hớp ngọt ngào môi em
mở tim nghe khúc khích giòn
còn nguyên hương vị tợ hồn nõn trăng
 
đht

No comments:

Post a Comment