Sunday, April 27, 2014

MỰC THƠ EM

thơ em đó, thăng trầm như ngọn sóng
mùa thủy triều yên, thơ là cát ròng
mùa gió nổi, thơ là phong bão táp
rồi lại hiền lành, sau những nụ hôn
 *
tâm hồn em như cánh đồng bát ngát
với có anh, lúa trẻ hát tình ca
với không anh, cánh đồng trơ rơm rạ
trái tim em, hạt sót lại sau mùa
 *
em yên ngủ giữa vòng tay anh ấm
mộng thướt tha, dải lụa áo Hằng Nga
đêm trăng lên, hạc hồng bay thật chậm
ru lời tình thơ anh gửi chiều qua
 *
trong thơ em, anh ánh trăng bất diệt
tâm hồn anh, ngôi Bắc Đẩu chung tình
mực tim em, trên án thư, màu huyết
đỏ nguyên đời, dành để viết cho anh
đht

No comments:

Post a Comment