Thursday, April 24, 2014

ĐÔI TIM VẪY CÁNH

 
 nét buồn chung thành hình trên giá vẽ
tôi ngắm người, rồi tôi ngắm lại tôi
đôi mắt ấy, tinh thần nuôi tôi sống
đôi môi này, uống trọn giọt buồn xuôi
*
tim tôi dang rộng vòng tay ra nhận
những ưu tư, phiền muộn của người thương
tâm trạng vui- tâm trạng buồn hai đứa
chia cùng nhau- đắp lại vũng tâm hồn
 *
 biết người hiểu những điểu tôi muốn nói
người và tôi, hai nửa của tim nhau
tôi không vui khi người buồn, và ngược lại
người ưu tư nghe giọng nói tôi nhàu  
 *
bức tranh vẽ một chuyện tình huyền thoại
tả đôi tim vẫy cánh phía mùa Xuân
đã ngàn năm băng mây vể trong cõi
chỉ nắng hồng- hương lạ nguyên thinh không
 
đht 


 

No comments:

Post a Comment