Friday, April 18, 2014

CẢM XÚC VỀ


tôi rất sợ một ngày không còn nắng
 mưa lưu linh du mục sãi bước đời
sợ thương nhớ làm tóc mình bạc trắng
màu liêu trai như phiến đá ma trơi
 *
mới hiểu sau những tâm tư đẫm ướt
giòng hồng thôi ngưng chảy trong tim mình
hương sắc sảo của niềm tin thành khói
bay vèo đi khuất mất giữa vô biên
*
cánh cửa sắt ngục tù từ tuổi nhỏ
khoá rỉ han, im vọng ngóng tay anh
chìa anh giữ, chìa chỉ anh biết số  
không 1, 2 mà số những lần hôn
 *
nên tôi thèm khi sáng mai thức giấc
nghe chim trời vỗ cánh hát sau mây
những lời nhạc phổ thơ anh ngọt mật
cảm xúc về hong lại ấm đôi môi
 
đht

No comments:

Post a Comment