Sunday, April 6, 2014

LƯU NIỆM RIÊNG CHO NGƯỜI


ngang qua một chặng đường đời
có gì còn mất, tôi ngồi ngẫm suy
phiền ưu nhuộm tóc xuân thì
nửa nâu, nửa bạc, vồ đi , vập về
*
lối nào ở lại vấn nghi
lối nào san sẻ chút gì cho nhau
-anh ngày xưa - anh ngày sau
-tự em mà vấn vương trào nhũn mi
*
độc hành,hơi thở tình nghi
phập phồng lồng ngực, chờ khi chân chồn
triều tâm dậy sóng linh hồn
dâng từ biển mặn trên giòng thực - hư
 *
bao năm đọng vũng tình thư
ngỡ khô như cánh đồng mưa quên mùa
tìm anh qua triệu lần Thu
qua lời lá rụng, qua từ cánh âu
 *
thời gian lưu niệm ngã màu
tôi gom hồi ký giấu vào sâu tim
mai về sau lối nỗi niềm
con đường lên dốc dừng riêng ngõ người
đht  

No comments:

Post a Comment