Wednesday, April 30, 2014

GIẤC HUYỀN THOẠI




thôi yên ngủ để mai còn thao thức
nay dần mòn mai còn sức thương anh ?
đêm mới dấy đã ngờ sương khuya chở
nguyên khối sầu trên vai đến thâu canh
 *
mai thức dậy chắc tâm hồng sảng khoái
vì trong mơ, anh đến cạnh hôn em
chỉ là gió thoảng trên môi, thơm mãi
hương ấm nồng gợi lại thuở còn nhau
 *
mừng có đủ lớn như mình mong muốn
tìm được mùa thuở ấy vẫn còn nguyên
tìm tay trăng ôm tim em mười bốn
tìm giòng sông hạt lệ chớm trinh tuyền 
 *
thôi nhắm mắt, tựa đầu lên gối mộng
tựa vai mình lên áo thấm hương xưa
tựa lá thư khuya thơm lời nồng ấm
ngủ yên bình giấc huyền thoại võng đưa

đht 

No comments:

Post a Comment