Friday, April 11, 2014

BẤT TỬ

 
tôi bất tử như lời thơ hồng tím
mùa thương qua trong mùa Hạ cuối về
bầy chim hạc cánh mong manh băng biển
mang theo tôi trong gió lộng cuồng mê
 *
tôi bất tử với trăm năm ân nghĩa
chuyện vui buồn anh đã phổ vào thơ
trắng mênh mông như sương sa ngàn phía
giữa âm thầm tôi giấc ngủ trầm tư
 *
tôi bất tử dưới ngòi rong chạy mực
tờ hoa tiên vàng khổ một khung đời
tay anh ngây gõ phím ngà nôn nức
tri âm này em là bóng hồn tôi
 *
tôi bất tử trong thơ từ thuở ấy
 trên lối về nhiều dịp lệ hoen môi
nguyên trinh đó anh giữ làm đất hứa
cho mai sau anh ươm khúc khích cười
 
đht  

No comments:

Post a Comment