Tuesday, March 24, 2015

BÀI THƠ VIẾT THẢO


bài thơ viết thảo trên thềm cũ
với bụi thời gian lớp thật dày
và dấu thương yêu bình yên ngủ
nhánh gầy run lọng cọng vài giây
 *
mở tung cánh cửa mơ - hiện thực
ngờ ngợ như là mới hôm qua
quên bẵng mình xa người từ thuở
tuổi ngọc rằm Thu đắm nguyệt hà
*
nét vẽ lung linh hương sắc sảo
như tình vẫn sống động trong tay
phối âm với tiếng chim qui núi
thành một bài tình thi ngất ngây
*
bài thơ viết tiếp bằng mưa lệ
chấm phá lên thời gian đã khuya
mấy giòng tâm huyết xưa dang dở
nay được ân tình vui đón - đưa
*
bài thơ nắn nót trên thềm cũ
cổ tích chuyện tình ta với Thơ...
 
đht
 

No comments:

Post a Comment