Thursday, March 19, 2015

HẠT MƯA CHẺ BỐN

 
hạt mưa chẻ bốn, chia đôi
nợ anh em khất, chờ mai sẽ đền
đền anh phần giọt hồng mềm
phần mưa còn lại em đem tưới đời
*
giọt hồng không chịu tách rời
trên thành mi ướt bồi hồi chảy quanh
buồn xa anh, giọt mong manh
bên nhiều đẫm lệ, rời nhanh triền rèm  
 *
ngửa tay hứng giọt tím mềm
em về gói kỹ gởi anh làm quà
đường bay có lẽ vì xa
 chờ  ngày người nhận chắc là héo khô
 *
hạt mưa rụng trái đầu mùa
thơm mùi chung thủy ngay từ ngộ sơ
thẩm hương ngây ngất vị thơ
em say, quên cả mình tù mơ anh

đht
 
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment