Friday, March 27, 2015

CƠN BUỒN TƯƠI RÓI


em ngồi nhớ một vòng tay
 lần cuối nghỉ phép, thăm người hậu phương
giày Saut, lớp áo chiến trường
đẫm mùi súng đạn; vết thương rỉ hồng...
 *
hôm may chiếc áo tang chồng
cắt trong cờ liệm một vòng khăn sô
bốn mươi năm! nhớ vô bờ
anh nằm quạnh quẽ trong mồ, nghĩa trang
 *
đành lòng giã biệt quê hương
ra đi tìm sự sống còn cho con
chiến chinh giờ đã sau lưng
chỉ còn nước mắt vẫn rưng đêm trường
***

bốn mươi năm có dài không
lưu vong từ bảy lăm, dường trăm năm
quê hương, anh, mặt người thân
cơn buồn tươi rói trong lồng tim đau

đht 
  

No comments:

Post a Comment