Sunday, March 22, 2015

LANG THANG NỖI NHỚ


chủ nhật trời buồn, mưa bong bóng
người bạn thật thân, ngòi bút gầy
cẩn mấy vần thơ quanh nỗi trống
lem mực tím rồi loang ngón tay
*
một thoáng tâm tình khơi viễn ảnh
cào thắt ruột gan, rỉ nhớ dầy
mấy nét thân quen bùng, ngạo mạn
hằn sậm vết sầu chưa khoả khuây
*
gót mưa in dấu lên bờ đá
chân chim chạm nhẹ ủ rũ thềm
ta ngu ngơ mắt, nghe hơi gió
thổi lạnh vai mềm, gọi nhỏ anh
*
chủ nhật buồn buồn, ta cũng vậy
cái nhìn thăm thẳm hút hun xa
dặm ngàn cây số, ta buông thả
tình biết về mô, có đúng nhà?
 
đht 

No comments:

Post a Comment