Sunday, March 15, 2015

GIẤC MÊ BUỔI SÁNG



sáng sớm, nét Đông dàu dàu
hoa bông gòn nở , rắt sầu rụng rơi
trời mưa, trời cứ mưa hoài
con châu chấu lạnh, vái trời dừng đau
 *
sáng nay, mùa chỉ một màu
thoa son trang điểm nỗi sầu tứ giăng
nhớ ơi đến độ say men
rượu thơ huyền thoại làm mềm cánh môi
 *
sáng xin một chút tuyệt vời
cho tròn hương vị nguyên ngày chiếc hôn
cho lâng lâng cảm xúc hồng
vào sâu huyết quản, chảy tròn tháng năm
 *
sáng đi, đang giấc mơ màng
cựa mình, gặp ánh trăng đang cúi gần
nghiêng nghe khúc khích con tim
rủ ngôn ngữ dậy, chiếc nhìn quá ưng
 *
trở vai, khóe chợt rưng rưng
chiêm bao buổi sáng, cơn mừng vụt bay
thế là hụt hẫng hôm nay
vui xa, buồn ở lại vây quanh mình!
đht
  

No comments:

Post a Comment