Friday, March 20, 2015

THỨ SÁU BUỒN


trời buồn thứ sáu, không son phấn
sợ mưa rơi lệ ướt nắng vàng
những đám chim chiều đang gập cánh
vội vã tìm nhau, sợ độc hành
 *
độc hành, tôi vẫn chân du mục
lang thang rừng núi, biển, tìm anh
trên vai khoác túi toàn thao thức
đói chỉ thèm mơ, khát chút tình
 *
đêm gác đầu lên rễ cổ thụ
sáng ngồi, thử tịnh cạnh ven sông
chiêm bao nhớ nhất mùa Thu cũ
sợ cánh thiên thần chao vũ phong
*
tôi mở tim mình, phòng bỏ ngỏ
thiên sứ chưa về, lơi chiếu chăn
nước mắt buồn hiu rơi, đê vỡ
 gỡ gạc môi cười thật khó khăn
*
thứ sáu hôm nay buồn da diết
tôi vắt lòng tôi cho thật khô
gió vẫn không ưng, bay mất biệt
nên đành chịu lỗi với tâm tư   

đht

No comments:

Post a Comment