Tuesday, March 24, 2015

CHIA NHAU SỢI SẦU


tiếng chiều đi ngược, chao nghiêng
tiếng chim rừng hát trên nhành hoa mây
nắng soi đủ ấm tình đời
em soi mái tóc vợi vời buồn rơi
*
nhớ về đâu, nhớ về ai
thở dài xé ngực; liệu vơi bao sầu
mưa tháng Ba, đâu mưa ngâu
bước chân bong bóng trên cầu nối nhau
*
hôm nay, thuở ấy, mai sau
lời ru trả lại ca dao, loang dần
quanh vai quay quắt, tóc buồn
bay hay nằm ngủ, rồi bâng khuâng nhìn
 *
tiếng người đi ngược nhịp tim
khoảng đường vui cũ đã chìm chiêm bao
bờ môi ray rứt cơn đau
cắn đôi hạt lệ, chia nhau trái sầu
 
đht

No comments:

Post a Comment