Sunday, March 15, 2015

GIÒNG SÔNG TÌNH CẢM



ngồi đối diện với những cơn tình cảm
nghe như đau đâu đó giữa tâm hồn
cũng chẳng phải vì cuộc buồn da dạng
hay vì lòng đầy xúc cảm  vây quanh
*
rồi cơn nhớ tuôn ào như thác đổ
rơi từ rừng cao nhất đỉnh tình duyên
xuôi giòng về mang vấn vương ngọn lá
lá cuối cùng mùa Thu anh cho em 
*
em trở ngược lại những hòn sỏi mặn
chỗ ngực mình nhịp thao thức không ngoan
em vẫn biết ngày xưa tim phiến đá
định tịnh tu cho quên chuyện hồng trần
 *
anh lại đến tặng tình thơ tháng Chín
em nguội đi lửa nung đá tim mình
giờ gân đá là giòng thương nguyên thủy
chảy vào anh, đỏ thắm màu tình em
đht 
  

No comments:

Post a Comment