Sunday, March 22, 2015

LỬA THƠ


tôi từ lục bát, làm quen Net
trên án, mực, ngòi thâm thấm sâu
tám ngón giành nhau, lời ý chợt
theo đàn Ô Thước, bắt cầu Ngâu
*
mấy giòng chữ lạ tròn cảm xúc
cội nguồn ươm mộng sáng mùa mơ
rong chân vào cõi trời tâm phúc
gặp lửa người thơ, bỏng bất ngờ
*
 bắn trúng hồn tôi bằng ánh mắt
mũi tên Éros đúng hồng tâm
tôi chết bên bờ sông dạ nguyệt
môi trăng nống ấm cúi hồi sinh
 *
tim chừ khoác áo hồng huyết quản
người đã từ tâm gọi kỷ tri
phết hồng ba chữ thương em mãi
ta chọn em rồi, ở lại đi!
đht    
 

No comments:

Post a Comment