Monday, March 17, 2014

THỬ NGHĨ



thử nghỉ một ngày không làm thơ
trời đất còn cho những giấc mơ
hay là mộng ảo rung rinh trí
hay là huyết quản tim cằn khô
*
thử nghỉ một ngày không viết thư
chì còn đêm thao thức chực hờ
phù sa bờ bến sông thơ lở
khuấy đục bùn xanh đáy tâm tư 
*
thử nghĩ một ngày không thư anh
còn gì cho tôi, hay sầu giăng
mắt tôi tím ngắt trời mong ước 
giọt lạnh chiều Đông rơi mênh mang
*
thử nghĩ tôi không còn giữa thơ  
 hoang mang đời bỗng chẳng bến bờ
tôi chìm xuống vũng sầu thăm thẳm
nhựa sống cày trên những luống mơ

đht

No comments:

Post a Comment