Saturday, March 1, 2014

GIẤC THƠ NHẸ

 
giấc thơ nhẹ gọi thâm tình mở cửa
xa thật xa tuổi hứa mới vừa tầm
ngày tháng trám lỗ buồn vui lần lữa
chờ ngày tôi đi vỡ đất ngoại trần
 *
lời ước cũ có số tần rung động
cảm xúc xưa trong hộc tủ tình mình
nào dám với, sợ rỉ ran rã mộng
rơi lòng tay mớ bụi trắng vô tình
 *
lời ưu ái như bình minh sớm dậy
dọi lên đồng tử chút nắng màu vua
những hạt sương long lanh rèm mi mỏi
đọng vành môi Thuở Ấy ngọc trời sa
*
thói cô miên lưu lạc từ thơ ấu
cứ đi - về cùng thao thức bày mưu
bắt giấc ngủ không tròn mơ khách sáo
mời mọc tôi vài hớp rượu vô ưu
*
giấc thơ nhẹ đưa tôi vào huyền thoại
không gian trong như nắng sớm Hạ hồng
chỉ đôi bóng tình nhân thương nhau mãi
và chim muông, cây cỏ, Xuân tâm đồng
 
đht
 

No comments:

Post a Comment