Sunday, March 2, 2014

BỌT TRẮNG


thả hết đi nỗi buồn trong gió lộng
cho tôi về yên nghỉ giữa thiên thu
nếu trống trải chỉ làm nư con mộng
thôi thà mình gạt bỏ hết trầm tư
*
nối  sầu với cuộc đời nay mai chọn
ngày ra đi về một xứ vô hình
tôi vấn tôi, phải vì trong vô tận
bước lạc loài chân cố bám mơ riêng
*
mai tôi vượt hành trình về nguyên thủy
một giòng sông trăng hay xuống chìm đêm
môi tôi chạm lên môi trăng yêu mị
chợt tôi tan thành bọt trắng vỗ triền
*
những liên hệ sông trăng từ huyền thoại
kết cấu thành một tình sử vô biên
từ hương thơm của mùa hoa tha thiết
toả yêu anh sâu ngực trái yên bình 
 
đht 

No comments:

Post a Comment