Saturday, March 8, 2014

TÌNH VẪN CÒN ƯƠM...


dường như câu hỏi không cần thiết
chỉ một chân tình trong lá thư
con chữ chao từ ngày ly biệt
còn nguyên lời anh nhắn đến giờ
*
em vẫn là em, là em đó
vẫn là em, Nhỏ tuổi ngây thơ
thương đầu, đến cuối khi tim đứng
em chỉ duy anh, thức mãi chờ
 *
như một định đề trong Toán Học
không lời giải đáp chuyện tình nhau
với thời gian nối dài vô tận
bằng sợi  tình thơ thế trầu cau
*
anh hiểu nhịp tim em chân thật
dù đời chia hai lối đường nhau
dù giữa bơ vơ phong trần lắm
tình vẫn còn ươm hạt mùa sau
 
đht 
  

No comments:

Post a Comment