Sunday, March 2, 2014

NỬA ĐÊM THAO THỨC


có lẽ phải trở về trong thấm thía
mới nghe tình dào dạt sóng mênh mông
Thu vắng lặng , em ngồi yên, quay phía
có nguyên trời núi trắng lá màu hương
*
mai rồi hãy đếm mây quầng rừng cũ
gót chân mình biết có lúc mòn không
nếu vương vấn sợ e tâm tư phủ
bụi tình trường cao tận đỉnh phù vân
*
em ngồi đấy, chưa lần nguôi ngoai nhớ
bước anh đi ngày ấy tím cả lòng
tim mấp máy gọi anh nguyên giấc ngủ
mỏi mệt rồi, trách em giữ giường không
 *
em lỡ gối đầu trên giờ thao thức
nhìn sau song cửa cánh gió muộn về
trao lá thư thắm niềm yêu thương nhất
 yên bình chờ ngày mới sắp đi qua...

đht

 

 
 

No comments:

Post a Comment