Tuesday, March 4, 2014

LUNG LINH GIỌT ĐÊM HỒNG


giọt hồng long lanh giọt nồng
môi thơ luống những âm thầm uống say
chút gì bên khoé cay cay
mà như hạt lệ chào ngày vừa lên
 *
trên mênh mông uốn cánh mềm
thiên di sải cánh bay tìm nguồn xưa
còn em chợt thấy gió mưa
trên vai tóc dỗi, tóc hùa đổi vai
 *
biết mình chưa có tương lai
nhìn sau, dĩ vãng, hôm nay ảo đời
vấn tâm mình chỉ một người
giữ tôi gần suốt một đời nguyên trinh
*
giọt hồng bỏng cháy lửa thiêng
thắp lên lại ngọn hoa đèn  ngày thơ
kiếm tìm giấc ngủ vô tư
quên đêm thức trắng, quen giờ đợi trăng
 
đht  

No comments:

Post a Comment