Tuesday, March 25, 2014

NHỚ - QUÊN


ngày bữa chìm bữa nổi
trời bữa nắng bữa mưa
tâm sự lần rác rưởi
tâm sự lần ngủ trưa
*
tôi vào đời tay trắng
con đường ẩn tương lai
dấn bước theo lời dặn
đừng nhẩn nha cuộc người
*
có đêm nồng hạnh phúc
có lúc khuya lo ra
đăm đăm nhìn thao thức
tâm mình mai nở hoa ?
 *
tình như thủy triều biển
lên xuống như người say
lao tim vào hoài niệm
vỡ lúc nào không hay
 *
ngày sáng mưa chiều nắng
tim bữa tươi bữa ươn
tiếng cười trên môi đắng
hơn café không đường
 *
vấn quân hoài cũng vậy
thà là nhớ chưa quên
ừ sao không sảng khoái
nhìn mặt trời đang lên !
 
đht

No comments:

Post a Comment