Sunday, March 30, 2014

EM ĐỨNG ĐÓ...


em đứng đó, bóng mình thương biền biệt
tim bồi hồi theo những áng mây xa
em đứng ngó, ngẩn ngơ trào nuối tiếc
còn những mùa Thu em thương sẽ qua ?
*
em đứng đó, tâm tình như giòng suối
lạc lỏng xuôi theo triền núi vô thường
hoa cỏ lạ dưới chân vừa chết đuối
như hồn em vào một tối tha hương
*
em đứng đó, gió chiều từ vô định
thổi mơ buồn bay theo ngọn cuồng phong
bay hướng Bắc, hướng Nam,núi, biển
nguyên một vòng quay quắt giữa mênh mông
 *
em mỏi, gục cạnh gốc già cổ thụ
nghe chim trời ru đám lá vàng Thu
ngủ cho ngoan, mai anh về đoàn tụ
hay là mình làm chiếc lá ngu ngơ ?
*
em nhắm mắt, mơ ấm lòng một tối
 lá ngủ rồi, mình lại thức, không ngoan
đêm đang trôi, lòng ngổn ngang trăm nỗi
- lấy sức đi ! mai mốt tiếp lang thang

đht
 
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment