Thursday, March 20, 2014

GIÒNG SÔNG THUỞ ẤY

em ngồi bên bến cũ
nhìn con nước trôi xuôi
mái tóc như giòng lũ
soi bóng một đời người
 *
chiều dài giòng sông ấy
thuở mười lăm thơ ngây
dấu chân nhau quyện lại
bụi thời gian lớp dày
*
giòng sông và giọt lệ
mùa này em không anh
mười ngón sầu đan, kể
chuyện người xa độc hành
 *
rơi rụng từng ánh mắt
trên giòng sông thời gian
nhành gầy ôm lấy mặt
giấu buồn sâu tim ngoan
*
bao nhiêu lần quên đếm
cuộn mình trong áo thương
nghe dư âm lời hẹn
 vẳng nhẹ tầng thinh không
 *
trên giòng sông thuở ấy
em tên là thủy chung ...
 
đht  

No comments:

Post a Comment