Friday, March 28, 2014

CÁM ƠN ĐỜI

cám ơn đời đã cho tôi hạnh phúc
một hôm nào trời ngã Hạ qua Xuân
tôi bước tới  tắt ngọn đèn thao thức
đã trăm năm soi mãi bóng đêm buồn
*
cảm ơn Trời cho ngôi sao thật lạ
sáng giữa đêm, chói lọi như bình minh
tôi thoa thử ánh ngời sao trên má
nghe bâng khuâng, nổi nhớ một chuyện tình
 *
cám ơn hết những ngày Trăng rẽ phố
trên con đường tôi theo bước chân thơ
trái tim nhỏ gõ nhịp chào tâm sự
môi tháng năm trinh trắng vững đợi chờ
 *
cảm ơn người mở vòng tay êm ấm
đón tôi vào trong giấc mộng tào khang
tôi ngoan ngoản giữa thương yêu người tặng
mùa nhiều sao, tôi chấp cánh lên ngàn
đht
  

No comments:

Post a Comment