Friday, March 7, 2014

BỤI TÂM SỰ


mở từng cái móc thời gian
chia đôi món nợ mình đang cọng trừ
nợ gì? món nợ tâm tư
quên chôn hôm ấy, bây giờ quật khai
*
mở từ phế tích di hài
chìm trong cơn mị cũng ngoài trăm năm
cánh đồng tình bát ngát Xuân
ngày xưa lúa mộng người ươm cho người
*
mở thêm chiếc giỏ cuộc đời
lấy trăm buồn đổi một vui khật khờ
lấy gì đong rượu trần thô
chén say đã vỡ bên bờ sông Tương
*
mở tay cầm nắm phấn hương
vãi lên, ngồi ngắm yêu thương bụi hồng
nổi lên gió đẩy phù vân
bụi tâm sự phủ nguyên đồng mơ em
 
đht   

No comments:

Post a Comment