Monday, March 3, 2014

MAI MỐT TÌM TRĂNG

 
mai mốt ngồi nghe người kể chuyện
cây cầu thơ ấu dốc lên trăng
kịp nghe giòng chảy trên sông huyễn
ánh nước phù du khắc sóng vàng
 *
dấu vết nổi trôi từ thuở ấy
hiện giờ dưới lớp bụi mùa Thu
trăm năm nguyên thủy hồn tim nuối
em là cánh hoa dại qua thơ
 *
chuyển lại âm thanh từ gốc gió
của mùa lá rụng giữa rừng xưa
em liêu trai ngủ trên tim gỗ
thả tóc tình duyên vọc nỗi chờ
 *
mai mốt ngồi may thơ trên áo
bằng chỉ tình anh, kim ánh sao
em vớt trăng trên giòng tri kỷ
sơn giấc mình đang sóng bước nhau
 
đht
 
 

No comments:

Post a Comment