Wednesday, March 12, 2014

DI TÍCH

 
mãi nhìn về phía chân mây trắng
thấy một đàn chim sếu gióng bay
một đàn hồng hạc chao nghiêng nắng
chợt em nhớ quá tuổi đầu ngày
 *
mai sợ thấm dần cơn mưa mặn
thấm dần sâu đáy ngực tình xưa
thấm dần sâu giấc mơ câm lặng
một ảnh hình em suốt đời chờ
 *
nếu trời đất có thay ngày tháng
thay cả thời gian lẫn khắc, giờ
cuối nắng hoàng hôn đêm trăng rạng
tuổi rằm xa lắc vẫn ngồi mơ
*
bên phía vô thường, đêm vô tận
con đường hai đứa đã quen chân
theo dấu thương yêu tìm mái ấm
còn không di tích chiếc hôn nồng ?
 
đht
 

 
 

No comments:

Post a Comment