Tuesday, March 4, 2014

NỖI NHỚ VẪN VÂY QUANH


 giở tập thư đêm một mình đếm lại
năm năm dài, dài lắm phải không Anh
viết thật nhiều thương yêu nên nhớ mãi
ngàn năm sau nỗi nhớ vẫn vây quanh
*
tôi cân nhắc từng câu, từng lời, ý
ươm đong đầy trong trái cấm trên tay
chút gì cay trong mắt, sau đồng tử
rơi xuống trào, rưng rức chảy tràn môi
*
khi hạt lệ long lanh đầy nước mắt *
rơi hồ đời, mau nhắm mắt tìm quên
cố, vẫn cố rồi nghe lời tim khóc
trong gian phòng quá trống rỗng vô biên
*
giở tập vở tìm thơ người  thuở ấy
lời rất tình ấp ủ ấm hồng tâm
từng trang điểm cho môi đầy hương ái 
thơm ngọt bùi, ngây dại cả trăm năm

giữa vắng lặng, đêm chút gì huyền ào
lời trên môi âm ấm vị mặn mòi
xấp thơ rớt xuống nằm bên cạnh gối
phập phồng theo lồng ngực tiếng thở dài 
 
đht
 Ý thơ CN

No comments:

Post a Comment