Friday, March 14, 2014

MỘT CÁNH TIM CÔI



anh về, bỏ nắng sau lưng
bỏ người thương mắt rưng rưng một mình
bao năm giọt mãi lung linh
chỉ em khô héo, chỉ linh hồn gầy
 *
anh đi, mắt nhớ dại ngây
hồ thu cạn với tháng ngày ly tao
chờ mong vẫn thác suối ào
trên lưng chừng má chực trào bờ môi
 *
anh xa, giấc lạnh mất rồi
không hong lại nổi tim côi cạn dầu
giờ tìm biết lửa thương đâu
thinh không biền biệt gió sầu giá đông
 *
em chờ, chỉ thấy hoàng hôn
trên giòng sông cũ mà trăng quên chìm
mốt mai chắp lại cánh tim
trên đường vô định bay tìm dấu anh
 *
vòng quanh núi, biển, thác gành
đến khi hơi thở mỏng manh... lịm dần
 
đht  

No comments:

Post a Comment