Wednesday, March 5, 2014

MAY QUÁ !



chưa gọt nổi một hàng, tuy thật ngắn
giòng cho Cha, cho Mẹ, giòng cho Anh
mải thấm mỏi, gát đầu lên gối mặn
con chữ chao, nghiêng mãi phía luân tâm
 *
ngọt bùi đã xuôi theo giòng ngọc bích
tắm trên sông, mơ một thoáng ngược nguồn
về thuở ấy băng tim mình phế tích
rỉ rỉ hoài vết cắt, miệng còn bong
 *
Mẹ đi xa, Cha về Trời, trăm nỗi
còn chỉ Anh, người nâng đỡ hồn tôi
từng mơ ước, đường tương lai vững chải
trong tay Anh, tôi dựng lại cuộc đời
*
tôi ngồi đó, gõ từng giờ kinh tịnh
lời thiền thi như một đóa an lành
tôi ngồi đó, mặc hồn bay vô định
môi thầm thì : may quá! tôi còn Anh
 
đht
  

No comments:

Post a Comment