Sunday, March 23, 2014

MỘT CHÚT GÌ NÓI VỚI ANH


qua nhiều lắm đã bao lần quên nhớ
tuổi thơ em như mùa lũ tràn đồng
cánh chim mẹ quên chở che con trẻ
lớn bay rồi, dưới gió cánh long đong
 *
em quên bẵng thời nằm ôm vú mẹ
có bao giờ, mà nhớ được lần nao
em lớn lên trong tình thương của Mệ *
Mệ mất rồi, đời em cũng nghiêng chao
 ***

ngày đi xa, biết hẹn về giả dối
quê hương xưa, hai tiếng ấy trầm thăng
có nhớ chỉ Saìgòn và Huế tội
 mắt thầm lau trong nỗi nhớ lang thang
 *
 anh trở lại cho em nhiều di tích
trời quê hương và chiếc áo treillis
dấu giày Saut trên ga chiều tiễn biệt
(em còn anh, thế Mẹ đã ra đi !)
 *
qua nhiều bận, nổi trôi theo giòng sống
đời em nay ngụ trú quán bình an
anh cạnh đó, dù anh còn xa lắm
tim em giờ yên phận kiếp thiên duyên

đht
*Bà Nội 2

No comments:

Post a Comment