Wednesday, March 5, 2014

TRI KỶ

giữa cõi phù sinh được mấy người
tri âm, tri kỷ đếm đầu tay
anh - tôi trong cõi đời hư, thực
giữ sợi tình đan áo tương lai
*
anh như một nửa tim tôi vậy
Anh ngự hồn tôi ngay đầu đời
đến nay thấm thoắt ngàn năm đấy
Anh : nắng yên bình, hạnh phúc tôi ! 
 *
rời cuộc bể dâu, đời bội bạc
tôi về nương náu giữa tim anh
nghe yên bình chày trong hơi thở
bỗng chốc hồn linh trở giàu sang
*
cám ơn ân nghĩa, thêm đồng cảm
giao hợp tâm hồn hai trái tim
tương ứng đồng thanh vui đối ẩm
với Anh, Đông bỗng chốc qua Xuân
đht

No comments:

Post a Comment