Thursday, March 13, 2014

CẢM NHẬN NỬA ĐÊM


nửa đêm nghe tiếng hoa sao rụng
nghe tiếng người loang thoáng bước về
mình mơ hay tỉnh trên giường mộng
hay tiếng sầu riêng rơi gối mê
 *
tâm tư lạc bước vườn thơ ấu
lạc bước từ đêm tuổi mười lăm
khóe dại khờ long lanh chưa nẫu
giọt buồn chưa thấm đậm môi ngoan
 *
chợt bóng chân tình nghiêng nghiêng xuống
trên tóc thề vương một chiếc hôn
run run mơ ước sau rèm nắng
cảm xúc ào như sóng cuộn tròn
 *
cảm nhận chỉ là mơ huyền thoại
bất tận từ khuya biết vỡ đê
hoa sao rụng chỉ là hơi khói
đọng mắt buồn quanh giấc ngủ mê.
 
đht
  

No comments:

Post a Comment