Monday, September 14, 2015

ANH DỖ TƯƠNG TƯ




anh nợ đời em, chưa hề trả
anh vào huyền thoại chạm liêu trai
về đêm, nhẹ gót, trong si đắm
anh ngỡ em là hôn mãn khai
 *
bên cạnh giường hồng nhan tri kỷ
gối hớp hồn anh, em hút tình
một thoáng em thành cô gái qủi
cúi níu anh vào chuyện tử sinh
 *
ông trăng ngày ấy quên gài cổng
lối đường hoa nở dọc ven sông
ôm bóng rừng mây luân vũ sóng
trên nguồn giang thượng gió mênh mông
 *
khất nợ đến bao giờ muốn trả
anh trả bằng chi, trả làm sao
hay dỗ tương tư cho đủ số
mua chuộc khung trời chung kiếp sau

đht

No comments:

Post a Comment