Friday, September 11, 2015

GIỌT BUỒN THU TÍ TÁCH



tí tách giọt buồn, tí tách rơi
đêm sâu, thao thức, nhớ tơi bời
bóng in trên vách vô tình quá
không hiểu tâm tình đang rối tôi
*
tí tách giọt trời, tí tách êm
bước chân lá uá chạy trên thềm
mưa ru ru nhẹ thơ mùa trở
người cứ xa tầm, tim lạnh đêm
*
tí tách giọt hùa tí tách chao
nghiêng nghiêng về phía  nặng chiêm bao
có dấu yêu về, quên thao thức
quên quắt quay sầu, mơ vẫn nhau
 *
tí tách giọt hồng, tí tách vương
sương vây quanh bóng tối trên tường
tôi ngồi bó gối ôm thương nhớ
tìm lại âm vang giọng ấm nồng

đht

No comments:

Post a Comment