Saturday, September 5, 2015

ĐOẢN KHÚC MÙI HƯƠNG TÓC

một lần đoản khúc sông thật ngắn
dạt dờ nương cạnh lục bình thơ
níu trăng hỏi ánh đèn mây trắng
rơi ngõ tình duyên cửa mở hờ
 *
một lần đàn bướm vờn hoa tím
 tôi tiếc mình không là đóa hoa
vì môi anh cạnh, tim bừng diệm
ngọn lửa thiêng hồng bỏng cháy da
*
một lần nghe phổi buồn, than thở
hơi thở chừ tung cánh, ngại ngùng
sợ chạm phải hồng tâm, tan vỡ
đọng vũng ao tù, tim phế nhân
 *
một lần hương tóc quên mùi cũ
anh về không biết tóc ngày xưa
anh mang tình cảm cho người khác
phai nhạt tâm tình, hương tóc mưa
*
một lần đoản khúc sông thao thức
kễ chuyện mùa Thu lá trần truồng
 nhành gầy xiêm áo không cài nút
hở cả vui buồn, quấn ánh trăng

đht

No comments:

Post a Comment