Wednesday, September 16, 2015

CÕI RIÊNG

 
 
em về, nắng ngủ giấc trưa
mái lầu trăng đợi cho vừa mong anh
dưới chân chiếc lá hiền lành
cắn môi chờ đợi tay anh chạm mùa
*
em về, đàn sẻ băng mưa
bay theo hướng ẫn ngữ thư tơ trời
giọt chìm sâu vũng chơi vơi
quanh bờ môi ngọt những lời vừa gom
 *
em về, mây trắng ốm nhom
trên cây gió héo, uốn cong  nhành gầy
bông rừng, áo tím tà say
trên thân thể nhẹ, ngực bày trò vui
 *
em về, bờ đá mồ côi
bên kia cửa biển anh, người vá tim
chờ em mang giỏ ưu phiền
cắt thành hòn sỏi, may linh hồn người
 *
anh về, môi em trở tươi
chiếc hôn anh thắm hương cười dễ thương
mình về, nắn lại mênh mông
cõi riêng đôi lá, chênh chông mặt trời
 
đht
 
 
 

No comments:

Post a Comment