Sunday, September 13, 2015

TỰ NÓI DỐI


nhớ lắm! hôm nay vừa mới biết
tâm tình hôm qua ướt trời mưa
đêm thấm môi, hôn lên tha thiết
lạnh chảy vào tim, ngập mất bờ
*
tôi dối là tôi vô tình lắm
nhìn bóng mình hoen trong giọt mi
hái vội hạt hồng long lanh nắng
cắn nhẹ cho buồn mở cửa đi
 *
tại người nên mắt tôi băng giá
tim mình như chiếc lá sầu đông
trên cây tháng chín nhành khô, rã
theo Giọt Mưa Trời, nhạt mất hương 
 *
biêng biếc sương sầu bên khóe mắt
thì thầm rơi nhẹ quyện quanh môi
cái nhìn người, tim tôi thành nước
tôi dối là tôi chẳng luyến người...

 
đht

No comments:

Post a Comment