Tuesday, September 15, 2015

LỜI THÚ TỘI

tôi nhớ anh hơn là anh nhớ tôi
vòng vo mãi thấy sao đời thăm thẳm
buồn cũng lắm và vui nay cũng cạn
nẫu mi sầu, rưng rưng thấm chưa nguôi
*
tôi ghét tôi hơn là tôi ghét anh
nằm đêm gối lên lời thơ tình cũ
 nghe tiếng tóc âm thầm rưng rưng lệ
nhớ  tượng buồn khi lá đối đầu Thu
 *
tôi thương anh hơn tôi thương tôi
cầm trang nhớ lên cân xem hồ thử
nặng cả trời sầu, nặng hơn tiếng vỡ
của những nghẹn ngào nước mắt ra khơi
 *
vòng vo mãi chỉ chim sầu cất cánh
bay về ngàn hay rong biển mù sa
tội yêu thương, giữa phòng mơ nghe lạnh
nhớ bàn tay ngồi đắp lại phù sa
đht

No comments:

Post a Comment