Tuesday, September 22, 2015

GÃY CÁNH


*
thôi ôm, ve vuốt nỗi buồn
một lần gãy cánh không còn đường bay
không còn luôn nỗi mê say
cuồng điên tôi, cánh thiên thần kiêu sa
*
thôi ôm chiếc bóng không nhà
nỗi buồn không lệ đã tra* ngàn đời
lết lê sa mạc, gió Hời
nghe từng tiếng cát quên chơi, cựa mình

*
  thôi ôm, về vỗ, mong tim
qua đêm nguyên giấc hương Xuân vuông tròn
lết về tột đỉnh héo hon
cánh rừng che chở hoàng hôn tím vời
*
tay ôm tiếng khóc không lời
đong đưa ngày tháng võng nôi đi - về
ru bằng hơi thở đam mê
cảm trầm theo nụ môi vừa chớm yêu

đht

No comments:

Post a Comment