Monday, September 21, 2015

ĐÊM LÊN NGỒI NHỚ




đêm lên, ngồi nhớ người xa tắp
ngồi nhớ mùa Thu vỗ cánh vàng
ngồi nhớ mênh mông mùi hương tóc
ngồi nhớ giọt trời khe khẽ âm
 *
bao lâu ngồi ngắm mây xa lạ
vương mắc dần trôi, gót miệt mài
tôi cũng bôn ba môi, hối hả
cắn thử tim mình đã cổ lai

khoảng cách anh - tôi như khuya lắm
đã trở thành mơ rộn rã hồng
đã trở thành trăm năm yên ấm
trên võng mùa Xuân nõn nụ hôn
 *
tôi lại đi tìm người xa tắp
cho ngày tháng rỗng khỏi đau tim
cho mong thuở ấy đừng đi lạc
buồn một lần thôi đủ viễn miên
 
đht
 

 

No comments:

Post a Comment