Wednesday, September 16, 2015

TIẾNG GIÓ QUA TRĂNG


vui tàn, đốt lửa hong tâm sự
mai một phai rồi hương nhớ thương
biết dẫu trăng khuya tàn mới nửa
vẫn buồn như tiếng gió qua sương
 *
vui tàn, chiếc lá vàng mu khóc
lẵng lặng buồn tênh trên cỏ mưa
chiếc ghế công viên đêm thao thức
nhìn sao, chợt nhớ tối giao mùa
 *
vương vương mái tóc rung rinh gió
sợi chạm hồn trăng trốn dưới mây
bóng tối giao hoan cùng hư ảo
xiêm áo hai hàng nút lệch say
 *
canh tàn, em hoá thành lưu niệm
còn lại trên lòng tay chữ yêu
người  giấu tri âm trong hồng phấn
trên gối miên trường như có nhau...
 
đht

No comments:

Post a Comment